Người đàn ông vừa "thả thính" tình nhân vừa gọi video cho vợ, cuối cùng vẫn không hiểu vì sao bị lộ khi chia tay.
Bài viết của Rose trên News.com.au khiến mọi người xót xa khi cô tin tưởng chồng nhưng lại bị lừa dối. Rose cho biết dù đã lập gia đình, cô vẫn thích dành thời gian cho bản thân. Gần đây, cô chăm sóc bản thân quá nhiều và quên mất chồng, Matt, 28 tuổi, thường xuyên đi công tác trong lĩnh vực tài chính. Một buổi sáng, Rose bất ngờ nhận được bó hoa loa kèn lớn kèm thiệp ghi tên Matt. Khi cô gọi video cho anh, Matt ngỡ ngàng hỏi cô lấy hoa ở đâu. Rose vui vẻ cho biết đó là quà của anh, nhưng Matt bối rối thừa nhận anh đã quên.
Tôi cười bỏ qua và mong chờ Matt về sau vài ngày, nhưng anh lại mang tin xấu: công ty muốn anh làm cố vấn lâu dài ở Singapore, mỗi tháng phải ở đó một tuần. Dù khó khăn, tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua. Matt nhẹ nhàng nói tôi hiểu chuyện khi tôi tựa đầu vào ngực anh. Sau vài tháng, tôi đã quen với việc sống một mình một tuần khi anh đi công tác. Một đêm, khi tôi đang chuẩn bị ngủ, điện thoại rung lên, là Matt gọi video. Nhưng màn hình chỉ là màu đen. Tôi gọi to tên anh nhưng không có hồi đáp. Rồi tôi nghe tiếng một người phụ nữ và giọng Matt vang lên: "Hãy đi đến căn hộ của anh."
Điện thoại tắt, mất kết nối. Tôi cảm thấy sốc và liên tục gọi lại nhưng chỉ nghe chuông rồi vào hộp thư thoại. Tin nhắn từ Matt hiện lên: "Anh phải tăng ca, sẽ gọi em ngày mai." Tôi gọi cho Georgie, kể mọi chuyện. Cô ấy bảo tôi kiểm tra máy tính. Sau khi xem hóa đơn điện thoại, tôi tìm thấy một số hay gọi. Tìm trên Facebook, tôi thấy trang cá nhân của một phụ nữ tên Lily, với nhiều hình ảnh có Matt. Kiểm tra email của anh, tôi phát hiện giấy biên nhận hoa gửi Singapore. Tôi nhớ lại ngày nhận hoa loa kèn và cái nhìn trống rỗng của Matt. Hoa đó không dành cho tôi, mà là cho Lily, tôi bật khóc.
Sau khi phát hiện Matt lừa dối, tôi biết mình không thể tha thứ cho anh. Cùng với Georgie, tôi dọn đồ và chuyển đến ở nhờ nhà cô ấy, lờ đi các cuộc gọi của Matt. Cuối tuần, Georgie khuyên tôi nên chấm dứt mọi chuyện. Chúng tôi mua hoa loa kèn và một bông hồng đỏ, rồi trở lại căn hộ cũ của tôi và Matt để rải hoa. Tôi để bông hồng trên giường kèm theo một mảnh giấy: "Từ hoa cũ đến hoa mới của anh." Tôi không nhận cuộc gọi hay tin nhắn nào của Matt nữa, chỉ trừ những cuộc gọi liên quan đến thủ tục ly hôn. Đến hôm nay, anh ta vẫn không biết tôi đã phát hiện ra sự phản bội của mình.



Source: https://afamily.vn/dang-tha-thinh-voi-tinh-nhan-con-goi-video-cho-vo-den-luc-duong-ai-nay-di-roi-nguoi-dan-ong-van-khong-biet-vi-sao-bi-phat-hien-20180527164001596.chn